LỤC NGÔN THỂ - LƯỠNG ĐẦU XÀ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 15 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 224 bài trong đề mục
HanSiNguyen 28.04.2008 19:10:25 (permalink)
0
==================
HSN-VN Thư Quán
==================

DẤU MÊ SI

LỤC NGÔN THỂ - LƯỠNG ĐẦU XÀ

LIÊN HOÀN KHÚC

BÈO DẠT MÂY TRÔI

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ

TIẾNG RU

THƠ MÙA VU LAN

GIÁNG SINH

TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN

HSN & Friend : CỎ YÊU ƠI

HSN & Friends : BẬU ƠI

oOo

THI PHÁP

Tuyển Tập BLUE and JAZZ

ĐIỆU BUỒN AN TÂY

HSN & FRIENDS

DÂN CA HSN

THÁNH CA HSN

oOo

Trang bạn

NGÀY ẤY (Nguyễn Khánh Linh)

HƯƠNG BƯỞI (Trần Hương Giang)

====================================

oOo

===========
LỤC NGÔN THỂ
===========

Điếu SUÔNG ...
-Lục ngôn thể, để kính nhớ bác Bảy Hồng Thất Công-
 
Vừa BẠCH THỦ, đủ THẬP ĐIỀU
LANG THANG cũng đến Nại Hà Kiều
THIÊN KHAI quỷ tốt đều kiêng nể
CỬU VẠN ma đầu thảy mến yêu
KÍNH CỤ, TAM VĂN chưa điếu
TREO TRANH, THẤT SÁCH phải liều
CHI CHI cũng cố CHI CHI NẢY
Giành chức Phán quan để ... THÔNG LÈO
 
Hàn Sĩ Nguyên
 

-SUÔNG, BẠCH THỦ, THẬP ĐIỀU, THIÊN KHAI, KÍNH CỤ, THÔNG LÈO : Tên những cách  “Ù” (thắng ván bài) trong BÀI CHẮN
-CHI CHI NẢY : một cách “Ù” trong bài TỔ TÔM
-LANG THANG, CỬU VẠN, TAM VĂN, THẤT SÁCH, CHI CHI : Tên những quân bài trong bài CHẮN và TỔ TÔM
-TREO TRANH : một lỗi trong ván bài khiến khi “Ù” không được ăn tiền.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 06:30:59 bởi HanSiNguyen >
#1
    Chu Ha 29.04.2008 00:06:13 (permalink)
    0
     
     
      Hello Ngừ Đẹp
     
    Lục ngôn thể kiểu này ai họa cho nổi
     
     
    Hồng Thất Công

    Giang hồ bước, lướt hang cùng
    Đả cẩu dò đường quậy tứ tung
    Ấm lạnh miếu đình vui một cõi
    Đói no quán chợ chẳng thèm chung
    Rượu trăm chén thơm tình nghĩa
    Văn lửng câu bịt trống thùng
    Hám đức, hám tài, tiền chẳng hám
    Xin thơ hoà rượu đãi anh hùng .
     
    Chu Hà

     
    #2
      HanSiNguyen 29.04.2008 11:34:56 (permalink)
      0
      Chào Chu đệ.... Lâu nay vẫn khoẻ chứ
      QUẠ mà chi? Đừng Quạ cũng đừng Gọa Chu đệ ơi
      Đá bổng, đá ngang, ngẫu hứng cảm tác, hoặc chơi liên ngâm thú hơn là bị buộc vào 5 vần của bài xướng , đúng không
       
      Kính bác 7 một chung rồi, bây giờ mình chơi nhé
       
      TẬT HÀNH
      -Lục ngôn thể-
       
      Nhật tật hành, dạ tật hành (1)    
      Cuộn mình thao thức suốt năm canh
      Mơ hoa táy máy Bình Nhất Chỉ
      Tỉnh mộng loay hoay Nhậm Ngã Hành
      Tẩn mẩn cung ngà mơ nguyệt điện
      Khề khà nậm ngọc phá sầu thành
      Chung chăn mới biết chăn có ... rệp
      Nợ trả chưa xong ngủ chẳng đành !
       
      HSN
      =========================
      Ghi Chú
      (1)-Ngày cái tật nó hành , đêm cái tật nó cũng ... hành
      #3
        Trạc Tuyền 29.04.2008 12:16:54 (permalink)
        0
        Kính Hàn Lão Gia
        Hàn Lão cũng mê món chắn ư
        Trăm quân năm xuất chẳng hề dư
        Một phần bắt cái xong làm lọc
        Bốn kẻ vơ bài xoè khư khư
        Bát vạn chi chi cùng cửu vạn
        Thất văn tam sách với văn cưu*
        Lão đừng thấy mà hô chíu
        Hô lắm tổ thiệ hạ đứ đừ./.
        #4
          Chu Ha 29.04.2008 20:41:21 (permalink)
          0
          Chào Chu đệ.... Lâu nay vẫn khoẻ chứ
          QUẠ mà chi? Đừng Quạ cũng đừng Gọa Chu đệ ơi
          Đá bổng, đá ngang, ngẫu hứng cảm tác, hoặc chơi liên ngâm thú hơn là bị buộc vào 5 vần của bài xướng , đúng không

          Kính bác 7 một chung rồi, bây giờ mình chơi nhé

          TẬT HÀNH
          -Lục ngôn thể-
           
          Nhật tật hành, dạ tật hành (1)    
          Cuộn mình thao thức suốt năm canh
          Mơ hoa táy máy Bình Nhất Chỉ
          Tỉnh mộng loay hoay Nhậm Ngã Hành
          Tẩn mẩn cung ngà mơ nguyệt điện
          Khề khà nậm ngọc phá sầu thành
          Chung chăn mới biết chăn có ... rệp
          Nợ trả chưa xong ngủ chẳng đành !
           
          HSN
          =========================
          Ghi Chú
          (1)-Ngày cái tật nó hành , đêm cái tật nó cũng ... hành


          Đá thì đá   bài này đệ đã đăng bên vườn của Hàn Phong rồi hiihi mình làm lại đi hén
           
           
           
           
          Mê truyện
          (lục ngôn thể)
           
          Tĩnh dạ hành, bán dạ hành
          Chong đèn, ngồi đọc, thức thâu canh
          Khi vui, thư thả Tầm Tần Ký
          Lúc hứng, thung dung Hiệp Khách Hành
          Tiếu Ngạo Giang Hồ tu đã đặng
          Thiên Long Bát Bộ luyện chưa thành
          Mỏi lưng cũng muốn  nằm  ngơi nghỉ
          Chuyện nửa chừng, mê... bỏ khó đành!

           
          Chu Hà (PL)
           
           
           
           
           

          #5
            Chu Ha 29.04.2008 20:45:35 (permalink)
            0
            QUẠ mà chi? Đừng Quạ cũng đừng Gọa Chu đệ ơi
            Đá bổng, đá ngang, ngẫu hứng cảm tác, hoặc chơi liên ngâm thú hơn là bị buộc vào 5 vần của bài xướng , đúng không
             
             
            Tục thi
             
             
            Đá bổng chơi, đá bổng chơi
            tục thanh, thanh tục... ghẹo trêu đời
            vác cày qua núi thăm Chiêm Nữ
            dẫn nghé xông truông ghẹo Gái Hời
            rót rượu mời hoa, tu dưỡng sức
            pha trà thưởng nguyệt, nhắp cầm hơi
            khi vui dí, thá... lùa trâu tới
            lúc hứng, nghiêng bình... đá bổng chơi...

            Du hồn quá hải tầm Long Nữ
            Ký mộng xuyên vân thám Lão Thiên 
             
            Rằng đây vốn cảnh thần tiên 
            Trần gian đệ nhất xóa  phiền người ơi!


            Chẳng tin cứ hỏi ông trời! 
             
             
            Chu Hà
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 20:50:36 bởi Chu Ha >
            #6
              bachvan 30.04.2008 00:10:41 (permalink)
              0

              Chào Chu đệ.... Lâu nay vẫn khoẻ chứ
              QUẠ mà chi? Đừng Quạ cũng đừng Gọa Chu đệ ơi
              Đá bổng, đá ngang, ngẫu hứng cảm tác, hoặc chơi liên ngâm thú hơn là bị buộc vào 5 vần của bài xướng , đúng không

              Kính bác 7 một chung rồi, bây giờ mình chơi nhé

              TẬT HÀNH
              -Lục ngôn thể-
               
              Nhật tật hành, dạ tật hành (1)    
              Cuộn mình thao thức suốt năm canh
              Mơ hoa táy máy Bình Nhất Chỉ
              Tỉnh mộng loay hoay Nhậm Ngã Hành
              Tẩn mẩn cung ngà mơ nguyệt điện
              Khề khà nậm ngọc phá sầu thành
              Chung chăn mới biết chăn có ... rệp
              Nợ trả chưa xong ngủ chẳng đành !
               
              HSN
              =========================
              Ghi Chú
              (1)-Ngày cái tật nó hành , đêm cái tật nó cũng ... hành


              Đá thì đá   bài này đệ đã đăng bên vườn của Hàn Phong rồi hiihi mình làm lại đi hén




              Mê truyện
              (lục ngôn thể)
               
              Tĩnh dạ hành, bán dạ hành
              Chong đèn, ngồi đọc, thức thâu canh
              Khi vui, thư thả Tầm Tần Ký
              Lúc hứng, thung dung Hiệp Khách Hành
              Tiếu Ngạo Giang Hồ tu đã đặng
              Thiên Long Bát Bộ luyện chưa thành
              Mỏi lưng cũng muốn  nằm  ngơi nghỉ
              Chuyện nửa chừng, mê... bỏ khó đành!

               
              Chu Hà (PL)

              -Hình như BV cũng có họa một bài theo vần "hành" . Thôi làm bài mới vậy,mong góp vui cùng :

              Tình hành

              Tình cũng hành,yêu cũng hành
              Một mình nhậu mãi đến tàn canh
              Trăm chung chẳng bõ Kiều bang chủ
              Vài tĩnh nhằm chi Vạn lý hành *
              Đau xót theo đòi duyên chẳng thắm
              Buồn thay bỏ lửng nghĩa không thành
              Chuyện đời nào dễ dàng như vậy
              Lận đận bao phen cũng phải đành

              bachvan

              * Điền Bá Quang
              #7
                HanSiNguyen 30.04.2008 11:13:40 (permalink)
                0
                Nhật Tôn huynh đệ thân mến,
                 
                Bài chắn, cũng như thuốc lào , rau muống, chiếc nón lá, vạt áo dài, nhịp cầu tre... được xem như tiêu biểu cho hồn quê hồn nước....
                 
                Tôi cũng biết chơi chút đỉnh , gọi là chơi theo kiểu "Dâng cơm cho bụt " thôi...
                 
                Mê bài chắn & Tổ Tôm là bác Bảy Hồng 7 Công (Lão Ăn Mày Xin Thơ), một người thầy, người bạn thơ, bậc trưởng bối nay đã quá vãng của chúng tôi
                 
                Năm xưa, tôi đã tặng cho bác Bảy một vế đối như thế này, xin chép ra đây để huynh đệ , bạn hữu bốn phương tham gia giải đối cho vui nhé :
                 
                KÍNH CỤ trọn đời phơi BẠCH THỦ, THẬP ĐIỀU nhân nghĩa mãi SUÔNG à? [HSN]
                 
                Nghĩa : Kính mến bác Bảy cả đời nghèo vẫn hoàn nghèo , hỏi đủ cả 10 điều nhân nghĩa, mà mãi cứ... không có gì ư???
                 
                Chúc bạn mới luôn vui...
                #8
                  HanSiNguyen 30.04.2008 11:18:59 (permalink)
                  0
                  Đá bổng cùng Chu đệ :
                   
                  MUỐN ... TU
                   
                  Mênh mông nhớ, giăng giăng sầu
                  Khói tỏa, sương lan, sóng bạc đầu
                  Ngư quải quái ngư, Ngư khuất bóng
                  Độc chiêu kỳ độc, Độc về đâu ?
                  Chú Tiều lo hoảng vì rơi búa
                  Chàng Canh bón cải bởi mất trâu
                  Hàn sĩ muốn tu, tu ... bất đạo (1)
                  Ôm cần than thở suốt đêm thâu
                   
                  Hàn Sĩ Nguyên
                   
                  (1)-Muốn tu, mà không có đạo để tu... Khà khà.... Vui, phải không?
                   
                   
                  #9
                    HanSiNguyen 30.04.2008 11:23:34 (permalink)
                    0
                    Bạn mới BẠCH VÂN thân mến,
                     
                    Cám ơn bạn mới đã ghé qua chơi và để lại lưu bút
                    Thực sự là bối rối, kg biết phải xưng hô thế nào cho phải
                     
                    RƯỢU NGÀN CHUNG ....
                    -Lục ngôn thể-
                                           
                    Ly một chiếc, rượu ngàn chung
                    Chùng tơ rã kén tiếng tơ chùng
                    Trăng chìm đáy nước câu còn thả
                    Nhạn ẩn chân mây núi hết mong
                    Cam khổ những toan chia sẻ
                    Buồn vui khó nỗi gánh gồng
                    Hồ trường đã cạn tình chưa cạn
                    Tỉnh giấc Nam Kha, lệ mấy dòng !
                     
                    Hàn Sĩ Nguyên
                     
                    Chúc bạn mới luôn vui
                     
                    #10
                      bachvan 30.04.2008 20:50:36 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: HanSiNguyen

                      Bạn mới BẠCH VÂN thân mến,

                      Cám ơn bạn mới đã ghé qua chơi và để lại lưu bút
                      Thực sự là bối rối, kg biết phải xưng hô thế nào cho phải

                      RƯỢU NGÀN CHUNG ....
                      -Lục ngôn thể-
                                             
                      Ly một chiếc, rượu ngàn chung
                      Chùng tơ rã kén tiếng tơ chùng
                      Trăng chìm đáy nước câu còn thả
                      Nhạn ẩn chân mây núi hết mong
                      Cam khổ những toan chia sẻ
                      Buồn vui khó nỗi gánh gồng
                      Hồ trường đã cạn tình chưa cạn
                      Tỉnh giấc Nam Kha, lệ mấy dòng !
                       
                      Hàn Sĩ Nguyên

                      Chúc bạn mới luôn vui


                      -Chào huynh HSN , đệ mới học làm thơ chưa lâu,còn nhờ huynh hướng dẫn thêm.

                      Thử tập.
                      (Lục ngôn thể)

                      Lục ngôn thể,nhập vào chung
                      Ý mới định nhen đã muốn chùng
                      Chữ viết nhắm vừa tưởng đủ
                      Vần gieo thấy ngắn hoài mong
                      Thích vui thì lại càng ham học
                      Biết khó đành thôi cứ phải gồng
                      Một nắng hai sương sau sẽ biết
                      Dẫu giờ giọt đẫm chảy thành dòng

                      bachvan
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 20:52:16 bởi bachvan >
                      #11
                        Chu Ha 30.04.2008 21:34:10 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                        Đá bổng cùng Chu đệ :
                        Đá cỡ nào đây Đại ca 
                         

                        MUỐN ... TU
                         
                        Mênh mông nhớ, giăng giăng sầu
                        Khói tỏa, sương lan, sóng bạc đầu
                        Ngư quải quái ngư, Ngư khuất bóng
                        Độc chiêu kỳ độc, Độc về đâu ?
                        Chú Tiều lo hoảng vì rơi búa
                        Chàng Canh bón cải bởi mất trâu
                        Hàn sĩ muốn tu, tu ... bất đạo (1)
                        Ôm cần than thở suốt đêm thâu
                         
                        Hàn Sĩ Nguyên

                        (1)-Muốn tu, mà không có đạo để tu... Khà khà.... Vui, phải không?
                         
                        Đạo ù ù
                         
                         
                        Suốt đêm thâu, gảy đàn bầu
                        Nắng cực ban ngày muốn dựng râu
                        Canh cải cải canh, canh chửa chín
                        Cuốc cày cày cuốc, cuốc rêm đầu
                        Bút nghiên mòn mỏi chờ nghiên bút
                        Trâu nghé gò mình đợi nghé trâu
                        Vô đạo ù ù .... tu có đạo
                        Đạo nào cũng dụ... khỏi chờ lâu
                         
                         
                        Chu Hà
                         
                        như dzầy đã đủ dzui chưa Đại ca 
                        #12
                          Minh Đông 30.04.2008 22:35:47 (permalink)
                          0
                          RƯỢU NGÀN CHUNG ....
                          -Lục ngôn thể-
                                                 
                          Ly một chiếc, rượu ngàn chung
                          Chùng tơ rã kén tiếng tơ chùng
                          Trăng chìm đáy nước câu còn thả
                          Nhạn ẩn chân mây núi hết mong
                          Cam khổ những toan chia sẻ
                          Buồn vui khó nỗi gánh gồng
                          Hồ trường đã cạn tình chưa cạn
                          Tỉnh giấc Nam Kha, lệ mấy dòng !
                           
                          Hàn Sĩ Nguyên


                          Thử tập.
                          (Lục ngôn thể)

                          Lục ngôn thể,nhập vào chung
                          Ý mới định nhen đã muốn chùng
                          Chữ viết nhắm vừa tưởng đủ
                          Vần gieo thấy ngắn hoài mong
                          Thích vui thì lại càng ham học
                          Biết khó đành thôi cứ phải gồng
                          Một nắng hai sương sau sẽ biết
                          Dẫu giờ giọt đẫm chảy thành dòng

                          bachvan

                          Chào Chủ Trang,
                          Nghe danh từ lâu giờ được vào nhà thăm thấy hào khí ngút trời !!!!
                          Cho Minh Đông góp vui chút chút nha>>>>
                           
                          Bạch Vân mây trắng làm thơ như thế mà khiêm nhường quá đi !!!!!
                           
                           
                           

                          Cuộc Vui 
                          Đời trần thế, cuộc vui chung
                          Rong chơi chưa thõa cớ sao chùng
                          Đôi câu hòa men gọi nhớ
                          Mấy nhịp thả bước thôi mong
                          Rượu mến mời nhau tình bất tận
                          Thơ say cứ thả dạ thôi gồng
                          Bạn bè muôn lối còn chờ đó
                          Trăng lả cùng ta quyện mấy giòng
                           
                          Minh Đông
                           
                           
                           
                          #13
                            Trạc Tuyền 01.05.2008 00:16:28 (permalink)
                            0

                            KÍNH CỤ trọn đời phơi BẠCH THỦ, THẬP ĐIỀU nhân nghĩa mãi SUÔNG à? [HSN]

                            Nghĩa : Kính mến bác Bảy cả đời nghèo vẫn hoàn nghèo , hỏi đủ cả 10 điều nhân nghĩa, mà mãi cứ... không có gì ư???

                            Chúc bạn mới luôn vui...

                             
                            Xin mạo muội đối mong trưởng lão xét./.
                            Dâng người muôn kiếp cạ lèo tôm- mười chắn trọn tình luôn nhạt cước
                            #14
                              Minh Đông 01.05.2008 00:23:10 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Chu Ha


                               
                               
                              Đá bổng cùng Chu đệ :
                              Đá cỡ nào đây Đại ca 
                               

                              MUỐN ... TU
                               
                              Mênh mông nhớ, giăng giăng sầu
                              Khói tỏa, sương lan, sóng bạc đầu
                              Ngư quải quái ngư, Ngư khuất bóng
                              Độc chiêu kỳ độc, Độc về đâu ?
                              Chú Tiều lo hoảng vì rơi búa
                              Chàng Canh bón cải bởi mất trâu
                              Hàn sĩ muốn tu, tu ... bất đạo (1)
                              Ôm cần than thở suốt đêm thâu
                               
                              Hàn Sĩ Nguyên

                              (1)-Muốn tu, mà không có đạo để tu... Khà khà.... Vui, phải không?
                               
                              Đạo ù ù
                               
                               
                              Suốt đêm thâu, gảy đàn bầu
                              Nắng cực ban ngày muốn dựng râu
                              Canh cải cải canh, canh chửa chín
                              Cuốc cày cày cuốc, cuốc rêm đầu
                              Bút nghiên mòn mỏi chờ nghiên bút
                              Trâu nghé gò mình đợi nghé trâu
                              Vô đạo ù ù .... tu có đạo
                              Đạo nào cũng dụ... khỏi chờ lâu
                               
                               
                              Chu Hà
                               
                              như dzầy đã đủ dzui chưa Đại ca 



                              Xin đá ngang, một cái , đá xuất vận chơi...gọi là vũ đá, giang hồ chúng tôi gọi là đá gió thôi....!!!!!cái Ngư, Tiều,Canh, Sĩ không có trong cái đá gió....mến!!!

                              Tu đạo
                               
                              Đạo tràng tới, động lòng tu
                              Rảnh rổi tâm tư thả vướng sầu
                              Kinh mở, mớ kinh, kinh chẳng nẻo
                              Sách mòn mọt sách, sách còn đâu
                              Chú cao quỷ dữ đôi bóng
                              Ấn giỏi thầy hay bắt trâu*
                              Được rắn mơ rồng ru mới đặng
                              Nhip nhàng một cõi nhập đêm thâu
                               
                              Úm-tà-la....
                              Minh Đông
                               
                              *Trâu này trong  mười bức Ngưu Đồ ( nó là hiện thân của dê >>>>.)
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 00:27:53 bởi Minh Đông >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 15 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 224 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9