LỤC NGÔN THỂ - LƯỠNG ĐẦU XÀ
Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 224 trên tổng số 224 bài trong đề mục
HanSiNguyen 11.04.2009 06:39:55 (permalink)
0
==================
HSN-VN Thư Quán
==================

DẤU MÊ SI

LỤC NGÔN THỂ - LƯỠNG ĐẦU XÀ

LIÊN HOÀN KHÚC

BÈO DẠT MÂY TRÔI

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ

TIẾNG RU

THƠ MÙA VU LAN

GIÁNG SINH

TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN

HSN & Friend : CỎ YÊU ƠI

HSN & Friends : BẬU ƠI

oOo

THI PHÁP

Tuyển Tập BLUE and JAZZ

ĐIỆU BUỒN AN TÂY

HSN & FRIENDS

DÂN CA HSN

THÁNH CA HSN

oOo

Trang bạn

NGÀY ẤY (Nguyễn Khánh Linh)

HƯƠNG BƯỞI (Trần Hương Giang)

==============================

LÃ ĐẦU XƯỜNG của CHU HÀ

NGƯ PHỦ & KHẤT CÁI


Sầu đo cả thước, dĩa sò đâu?
Bầu xát lòng ai thất bát sầu (1)
Cá chẻn (2) cá tra đều chén cả
Sâu đuông (3) chẳng dễ nhậu suông đâu
Nước trong, tôm tép đầy nong trước
Thau súng, thau sen chật thúng sau
Gác mái, Ông Ngư tìm gái mát
Câu đồ, Bác Cái gởi ... cô đầu

Chu Hà & NguPhu (chung vốn đá bổng)

(1)-Thất bát sầu : bảy tám mối sầu
(2)-Cá chẻn : có con cá tên là “cá chẻn” thiệt đó anh Canh.
(3)-Sâu đuông : con sâu chuyên ăn đọt dừa. Sâu này đem chiên, ngon hơn cả ... dế cơm.
(Ghi chú của NguPhu)

[Copied by Hàn Sĩ Nguyên]
HanSiNguyen 11.04.2009 21:46:06 (permalink)
0


Trích đoạn: nha uyen

THẢ CÂU !
 
Tranh đấu để rùi bít tránh đâu
Sầu đương hèo rụng trắng sương đầu
Tật to nhiu chiện phiền to tật
Lâu cắm phờ người bỡi lắm câu !
Tréo ngoẵng cuộc đời em trắng nghẽo
Dầu beo  há sợ áo dài bâu
Đất trời thôi để cho đời trất
Thâu cả sông dài ta thả câu !
 
                     Nhã Uyên
 

oOo

Lặng cảnh...
 
Dầu đo được diện, dạ dò đâu
Trầu đắng thà ăn chịu trắng đầu
Lặng cảnh đèn chao sao lạnh cẳng
Thâu canh tiếng bấc chẳng thanh câu
Gió khan giọng thán đời gian khó
Trăng bấu vai gầy áo trắng bâu
Vết bẩn dù phai, nhìn vẫn bết
Giầu sang con nước cuộn giang sầu

Thiên Hùng



LÃ ĐẦU XƯỜNG họa vận ĐÂU- ĐẦU-CÂU-BÂU-SẦU

RỤNG TRÁI SẦU

Song đấu chẳng ham nổi sóng đâu
Sầu đong cũng bởi rắn song đầu
Má Hai gồng, tuyển gà hai mống
Cậu Tám mơ, xin mợ tám câu
Sợ mất đai, phải dâng mật sớ
Dầu banh áo, cũng để dành bâu
Vay không trả, tra không ... dãy
Trầu sái mùa cau, rụng trái sầu

Hàn Sĩ Nguyên

Khà khà ...
:):):)
Thiên Hùng 16.04.2009 11:50:30 (permalink)
0
hiihiiii Nguyên huynh thật đúng gừng càng già càng cay  ... tiểu đệ trong thời gian đi rong có bài nầy mờ đệ nhớ hình như họa với Chu Ha tiên sinh thì phải, nhưng ở đâu thì quên mất... post lại đây góp vui với Nguyên huynh, Nhã Uyên nha
 
 
 

Chuối múc...


Chuối múc ra nồi thêm chút muối
Túi cần mang xách vào tầng cuối
Mền to đã sẳn khỏi mò tên
Nhủi tắc đâu màng chi nhắc tuổi
Cây ngã sương chìm bóng cả ngây
Củi bùng lửa ấm mơ cùng buổi
Thương pha mái tóc bạc tha phương
Tụi Mỹ cũng tình huynh tỷ muội




HanSiNguyen 17.04.2009 06:33:59 (permalink)
0
LÃ ĐẦU XƯỜNG vì kẹt 8 câu phải nói lái nên ... gay go lắm
LƯỠNG ĐẦU XÀ dễ xơi hơn nhiều lão đệ ạ

TỬU KỲ
-Lưỡng Đầu Xà-

Ngờ đâu cố hữu, biết đâu ngờ
Thơ bấy nhiêu dòng, cực bấy thơ
Pháo diệt trung Binh, Xa diệt Pháo
Bồ hăm thất Mã, Chốt hăm Bồ
Trực Xa thẳng tiến, tiêu Xa trực
Hà Mã ham công, tử Mã hà
Trống gióng chiêng rung ai gióng trống ?
Thơ hoà kỳ cuộc, rượu hoà thơ !

Hàn Sĩ Nguyên

:):):)
nha uyen 18.04.2009 17:03:03 (permalink)
0
hihi, cám ơn huynh Thiên Hùng cho thưởng thức ké, U cũng xin được góp dzui nè, chúc 2 huynh dzui nhìu nhìu, NU
 
THƠ THẨN ĐÊM TRĂNG
 
Mơ mộng xa rồi những mộng mơ
Chờ mong cay đắng nỗi mong chờ
Rụng rơi từng giọt sầu rơi rụng
Tơ, phìm, chia lìa xót phím ,tơ !
Buốt giá chiều đông sương giá buốt
Thơ tình ấm lạnh chút tình thơ
Gió mây trôi nổi đời mây gió
Hờ hững trăng nghiêng bóng hững hờ !
 
                                nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 17:05:05 bởi nha uyen >
#215
    nha uyen 19.04.2009 09:21:02 (permalink)
    0
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2009 08:59:06 bởi nha uyen >
    #216
      HanSiNguyen 20.04.2009 21:04:00 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nha uyen

      THƠ THẨN ĐÊM TRĂNG
       
      Mơ mộng xa rồi những mộng mơ
      Chờ mong cay đắng nỗi mong chờ
      Rụng rơi từng giọt sầu rơi rụng
      Tơ, phìm, chia lìa xót phím ,tơ !
      Buốt giá chiều đông sương giá buốt
      Thơ tình ấm lạnh chút tình thơ
      Gió mây trôi nổi đời mây gió
      Hờ hững trăng nghiêng bóng hững hờ !
       
                                      nha uyen



      Nhã Uyên ... giỏi lắm ... Nắm được yếu quyết của thơ Rắn rồi, pk ?
      Nhức đầu với LÃ ĐẦU XƯỜng rồi, thì khi quay trở lại với LƯỠNG ĐẦU XÀ sẽ thấy nó ... khá đơn giản nhỉ ...

      nữa nè :

      CƯỜNG-THƯƠNG-VƯƠNG-ĐƯỜNG-NƯƠNG

      Lỡ Thương ... Thơ Lưỡng (Đầu Xà)

      Trường kiều xao động nước triều cường
      Thơ lưỡng đầu xà trót lỡ thương
      Vơi khổ oản, oan khổ vợi
      Vướng tình ai, ái tình vương
      Bà tô mối chỉ, bồi tô má
      Dượng hỏi đò ngang, dọ hỏi đường
      Mộ khúc ngâm nga, chờ mục khố
      Đường nao tha thẩn gặp Đào nương

      Hàn Sĩ Nguyên
      :):):)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2009 21:14:52 bởi HanSiNguyen >
      #217
        Nguyệt Ánh 21.04.2009 08:54:12 (permalink)
        0
        nữa nè :

        CƯỜNG-THƯƠNG-VƯƠNG-ĐƯỜNG-NƯƠNG

        Lỡ Thương ... Thơ Lưỡng (Đầu Xà)

        Trường kiều xao động nước triều cường
        Thơ lưỡng đầu xà trót lỡ thương
        Vơi khổ oản, oan khổ vợi
        Vướng tình ai, ái tình vương
        Bà tô mối chỉ, bồi tô má
        Dượng hỏi đò ngang, dọ hỏi đường
        Mộ khúc ngâm nga, chờ mục khố
        Đường nao tha thẩn gặp Đào nương

        Hàn Sĩ Nguyên

         
        TRỌC ĐẦU !
        BỠI ...LƯỠNG ĐẦU XÀ
         
        Đầu trọc bùn hiu cảnh  trọc đầu
        Đâu vì tại muốn ? tại vì đâu
        Thầy dzữ wá ,thà giữ váy
        Xâu cả rắn ,xắn cả râu
        Cạn suối chim muông buồn suối cạn
        Sâu sông tôm cá thích sông sâu
        Ngắm gương đầu láng nhìn gương ngắm
        Sầu tủi từng đêm lệ tủi sầu !
         
                                Nguyệt Ánh
         
        Chào cả nhà,thơ rắn dzui wá,cho mụi tham gia với nha, NA
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 08:55:57 bởi Nguyệt Ánh >
        #218
          HanSiNguyen 21.04.2009 11:56:20 (permalink)
          0

          TRỌC ĐẦU !
          BỠI ...LƯỠNG ĐẦU XÀ

          Đầu trọc bùn hiu cảnh trọc đầu
          Đâu vì tại muốn ? tại vì đâu
          Thầy dzữ wá ,thà giữ váy
          Xâu cả rắn ,xắn cả râu
          Cạn suối chim muông buồn suối cạn
          Sâu sông tôm cá thích sông sâu
          Ngắm gương đầu láng nhìn gương ngắm
          Sầu tủi từng đêm lệ tủi sầu !

          Nguyệt Ánh


          :):):)
          Trong bài này chỉ 2 câu 3,4 là Lục ngôn thể Lã Đầu Xường thôi
          6 câu còn lại chỉ là Lưỡng Đầu Xà thuờng , không lái ...

          Biến tấu như thế cũng được. Có thể xem Lưỡng Đầu Xà, Lã Đầu Xường như những hình thức Mỹ từ pháp . Chen mỗi thứ 2 câu vào trong bài Thất Ngôn Bát Cú sẽ đơn giản và dễ làm hơn

          Bạn thơ cũng có thể chơi Lục bát Lưỡng Đầu Xà như thế này cũng ... good :

          Lục bát Lưỡng Đầu Xà

          Lỡ thương ... thơ Lưỡng đầu xà
          Nửa hồn hoang lạnh, xế tà hoàng hôn
          Phương xa tóc đã pha sương
          .................................

          Chúc NA luôn vui
          HSN
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 21:26:21 bởi HanSiNguyen >
          #219
            Tutang 21.04.2009 15:32:10 (permalink)
            0
            Quấy Hiền Huynh

            Rắn lục nhà huynh có hai đầu
            Thế thì đuôi nó mọc ở đâu?
            Không biết mới mon men đến hỏi
            Xin người vui vẻ chỉ cho mau?
            #220
              HanSiNguyen 21.04.2009 21:33:59 (permalink)
              0

              Tutangkhamone nào thế nhỉ ... Xem writing-style có vẻ như sư cô Trạc Tuyền, tay cờ bạc Nhật Tôn hồi nẳm, đúng không lão đệ ?
              :):):)

              Cái đuôi nó chẳng ở đầu đầu
              Ngo ngoe phe phẩy phía đàng sau
              Ắt là nó ở ... đầu đuôi ấy
              Thắc mắc mà chi khiến bạc râu


              :):):)
              Chúc lão đệ luôn vui
              #221
                Thiên Hùng 21.04.2009 21:39:43 (permalink)
                0
                THƠ THẨN ĐÊM TRĂNG


                 


                Mơ mộng xa rồi những mộng mơ


                Chờ mong cay đắng nỗi mong chờ


                Rụng rơi từng giọt sầu rơi rụng


                Tơ, phìm, chia lìa xót phím ,tơ !


                Buốt giá chiều đông sương giá buốt


                Thơ tình ấm lạnh chút tình thơ


                Gió mây trôi nổi đời mây gió


                Hờ hững trăng nghiêng bóng hững hờ !


                 


                                                nha uyen





                Mơ hoa...
                 
                Mơ hoa dìu dịu giấc hoa mơ
                Chờ đợi hằn sâu nỗi đợi chờ
                Phận số, ừ thôi giao số phận
                Tơ duyên, đành phải phó duyên tơ
                Thiết tha khắc lụn lòng tha thiết
                Thơ thẩn canh tàn dạ thẩn thơ
                Bóng ngã đường khuya trăng ngã bóng
                Hờ ơ tạn mặt, bổng ơ hờ... !
                 
                Thiên Hùng
                 
                 
                ***  ***

                Nhã Uyên ... giỏi lắm ... Nắm được yếu quyết của thơ Rắn rồi, pk ?
                Nhức đầu với LÃ ĐẦU XƯỜng rồi, thì khi quay trở lại với LƯỠNG ĐẦU XÀ sẽ thấy nó ... khá đơn giản nhỉ ...

                nữa nè :

                CƯỜNG-THƯƠNG-VƯƠNG-ĐƯỜNG-NƯƠNG

                Lỡ Thương ... Thơ Lưỡng (Đầu Xà)

                Trường kiều xao động nước triều cường
                Thơ lưỡng đầu xà trót lỡ thương
                Vơi khổ oản, oan khổ vợi
                Vướng tình ai, ái tình vương
                Bà tô mối chỉ, bồi tô má
                Dượng hỏi đò ngang, dọ hỏi đường
                Mộ khúc ngâm nga, chờ mục khố
                Đường nao tha thẩn gặp Đào nương

                Hàn Sĩ Nguyên
                :):):)

                TRỌC ĐẦU !

                BỠI ...LƯỠNG ĐẦU XÀ

                 
                Đầu trọc bùn hiu cảnh  trọc đầu

                Đâu vì tại muốn ? tại vì đâu

                Thầy dzữ wá ,thà giữ váy

                Xâu cả rắn ,xắn cả râu

                Cạn suối chim muông buồn suối cạn

                Sâu sông tôm cá thích sông sâu

                Ngắm gương đầu láng nhìn gương ngắm

                Sầu tủi từng đêm lệ tủi sầu !

                 

                                        Nguyệt Ánh

                 

                Chào cả nhà,thơ rắn dzui wá,cho mụi tham gia với nha, NA


                ... hihihiii Nguyên huynh đã Lỡ thương , NA thì Trọc đầu vậy đệ tới bến lun nha  


                Độc nhất nương...
                 
                Giường cũ phòng khi lúc vũ cường
                Sương thông nẽo khuất nhánh sông Thương
                Hụt toàn mộng, thân hoàn tục
                Đương vả tình, nghiệp đã vương
                Thiện dễ trêu người ôm thể diện
                Tường đông ai chối bỏ tông đường
                Đối gang chợt kiến tay đang gối
                Đương nhấc nọc chàm, độc nhất nương  !
                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 21:47:41 bởi Thiên Hùng >
                #222
                  Tutang 21.04.2009 22:24:18 (permalink)
                  0
                   
                  Kính Hiền huynh
                   
                  Món rắn hai đầu khó chơi ghê
                  Xem đi xem lại chẳng dám mê
                  Thất ngôn bát cú chen thêm lục
                  Giơ cả hai tay - Lão cho huề./
                  #223
                    HanSiNguyen 04.08.2009 06:50:47 (permalink)
                    0
                    Cảm tác từ một nhân vật ẩn diện của KIM DUNG

                    ĐỘC CÔ CẦU BẠI
                    -Lục Ngôn Thể-

                    Yên ba bảng lảng Độc Cô sầu
                    Tuyệt tích giang hồ đã bấy lâu
                    Cửu kiếm long đong vòng tục lụy
                    Phong cầm dìu dặt chốn giang đầu
                    Khí thôn ngưu đẩu say mà hát (1)
                    Lưỡng bại câu thương mộng vẫn cầu (2)
                    Tráng chí vùi trong huyệt mộ
                    Ngậm ngùi lưu tiếng ngàn sau

                    Hàn Sĩ Nguyên

                    (1)Khí thôn ngưu đẩu : khí thế nuốt tươi cả sao Ngưu, sao Đẩu
                    (2)Lưỡng bại câu thương : hòa (cả 2 bên cùng bị thua, cùng bị thương, cùng bị chết)
                    #224
                      Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 224 trên tổng số 224 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9